“Chỉ mình em nuôi con suốt đời không có anh, chồng ơi!”
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì có một người chồng yêu thương mẹ con tôi hết mực. Anh hơn tôi 3 tuổi, hiền lành, đối xử công bằng với cả hai bên nội ngoại, và luôn làm những việc nặng nhọc trong nhà. Hơn 2 năm chung sống, tôi chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì tủi thân. Dù công việc khác nhau, anh luôn động viên tôi trong khó khăn. Khi tôi ốm nghén, anh chăm sóc tận tình, và khi bé Nhím ra đời, anh càng trở nên tuyệt vời hơn. Đi làm về, anh làm mọi việc mà không kêu ca, và hàng tháng, anh đưa toàn bộ lương 9 triệu cho tôi lo chi tiêu và nuôi con.
Tôi từng đưa cho chồng 1 triệu để anh tiêu vặt, nhưng anh không nhận vì thích đi bộ đến công ty gần nhà để tiết kiệm và giữ sức khỏe. Gia đình khen tôi hạnh phúc, nhưng giờ đây, sau khi chồng tôi đột ngột qua đời ở tuổi 31 vì tai biến, tôi lại cảm thấy khổ nhất. Anh ra đi để lại tôi với đứa con 11 tháng tuổi. Ngày chồng mất, nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể khóc. Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật anh không còn bên tôi. Mỗi đêm nằm cạnh con, tôi lo lắng về tương lai của hai mẹ con khi thiếu đi người chồng, người cha trụ cột. Đến nay đã 100 ngày chồng mất, nhưng mỗi khi về nhà, tôi vẫn cảm thấy hình bóng anh quanh đây.
Tôi luôn buồn và nhớ chồng da diết. Tôi không dám ở nhà một mình vì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn: giường, tủ, quần áo, đôi dép của anh. Chồng đã ra đi, nhưng con vẫn hỏi "bố đâu" và chỉ lên gác xép nơi anh thường gọi con. Tôi vẫn giữ ảnh hai bố con làm ảnh nền điện thoại, và con thường hôn vào mặt bố. Khi nhớ chồng, tôi lại đọc tin nhắn của anh, tưởng như vẫn nghe thấy giọng cười của anh bên cạnh. Nỗi đau mất chồng quá lớn, tôi không biết làm sao để sống tiếp mà không có anh, và bao giờ mới nguôi ngoai được. Anh ra đi để lại bao dự định, tôi tự hỏi hai mẹ con sẽ sống thế nào khi thiếu vắng anh.
Anh đột ngột ra đi mà không kịp nói lời nào, để lại cho tôi tình yêu, gia đình, con nhỏ và sự nghiệp. Đêm nay, gió lạnh về, tôi nhớ anh da diết. Nước mắt tôi rơi khi thầm gọi tên anh: “Một mình em nuôi con không có anh bên cạnh! Tại sao nhà người khác yên bình mà nhà mình lại bi thương?”.


Source: https://afamily.vn/minh-em-suot-doi-nuoi-con-khong-co-anh-chong-oi-20141207042658186.chn